Lời khai người đàn ông đâm chết nam dân quân điều tiết giao thông ở Gò Vấp

(PLO)- Người đàn ông đâm chết nam dân quân điều tiết giao thông ở Gò Vấp đã khai nhận hành vi phạm tội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Gò Vấp điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Hung thủ là Lương Quốc Tuấn (SN 1972, tạm trú quận 12, TP.HCM) đã dùng dao đâm chết anh Nguyễn Thành Huy (SN 2001, ngụ quận 12).

Ông Tuấn tại hiện trường gây án. Ảnh: HT

Sau khi gây án, ông Tuấn bỏ trốn và đến tối ngày 4-4 đã đến Công an quận Gò Vấp đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, ông Tuấn khai lúc 16 giờ 15 ngày 4-4 chạy xe máy đi từ nhà ở quận 12 sang Trường THCS Phạm Văn Chiêu để đón con gái, thời điểm này mưa to.

Đến 16 giờ 40 phút, khi đến trường đón con, ông Tuấn dừng xe trước quán nước ở gần chốt dân phòng rồi mở cốp xe lấy áo mưa cho con gái mặc và đeo bao nylon vào giày để khỏi ướt.

Bố ruột của Huy không thể cầm được nước mắt sau sự ra đi của con trai. Ảnh: NT

Ông Tuấn khai rằng, thời điểm này, anh H là dân quân tự vệ của Phường Đội phường 14 làm nhiệm vụ điều tiết giao thông ở khu vực đã đi tới nhắc nhở, yêu cầu dời đi để tránh kẹt xe.

Hai bên sau đó lời qua tiếng lại rồi cự cãi. Người phụ nữ bán nước thấy vậy cũng can ngăn.

Hai bên sau đó xảy ra xô xát qua lại. Ông Tuấn được xác định dùng dao cất trong túi quần bên phải đâm nhiều nhát anh H. Trong đó có một nhát sau lưng, hai nhát chí mạng trước ngực.

Các cơ quan chức năng quận Gò Vấp tới nhà tang lễ chia sẻ nỗi đau, mất mát của gia đình. Ảnh: NT

Phát hiện vụ việc, người dân chạy đến can ngăn nên ông Tuấn dắt xe đến tiệm photocopy bên cạnh.

Theo người đàn ông, lúc đó một số người dân tới to tiếng, đòi đánh nên sợ hãi chạy bộ vào con hẻm đối diện.

Ông Tuấn sau đó điện thoại cho vợ tới đón về nhà và bỏ lại hiện trường chiếc xe máy.

Riêng nạn nhân sau đó được đồng đội và người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Đến khuya cùng ngày, ông Tuấn cũng đến công an quận Gò Vấp đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra, xử lý.

Theo Trung tá Nguyễn Quang Thiều, Chính trị viên, Phó Ban Chỉ huy quận sự Quận Gò Vấp, Huy đã gặp nạn khi đi làm nhiệm vụ được phân công.

“Huy là người nhã nhặn, bản lĩnh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19, em cũng tích cực tham gia công tác chống dịch ở địa phương cũng như tại Khu cách ly Đại học Quốc gia TP.HCM”- ông nói.

Đại diện Ban Chỉ huy quận sự Quận Gò Vấp cũng thông tin, vào chiều ngày 4-4, H làm nhiệm vụ điều tiết  giao thông thì phát hiện ông Lương Quốc Tuấn (50 tuổi, tạm trú quận 12) chạy xe ngược chiều nên nhắc nhở, yêu cầu đi đúng làn đường.

Sau vụ việc, UBND quận Gò Vấp đã truy tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND quận về thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tham gia điều tiết giao thông tại ngã tư Quang Trung – Phạm Văn Chiêu – Phan Huy Ích và khu vực cổng Trường THCS Phạm Văn Chiêu cho chiến sĩ Nguyễn Thành Huy. Đồng thời lập hồ sơ đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 7, UBND Thành phố truy tặng Bằng khen. Quận Đoàn Gò Vấp cũng đang tiến hành lập hồ sơ đề xuất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho chiến sĩ Nguyễn Thành Huy. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.