Lời khai kẻ giết 3 người nhà vợ cũ tại Phú Yên

(PLO)-  Sau khi ly hôn vợ, Hải nhiều lần tìm tới thăm con nhưng gia đình vợ cũ không cho gặp nên Hải đã nảy sinh ý định giết cha mẹ vợ và em trai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến rạng sáng nay, 30-5, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã bàn giao Đoàn Minh Hải cho Công an tỉnh Phú Yên để phục vụ công tác điều tra vụ án giết người xảy ra tại gia đình vợ cũ nghi phạm.

Về diễn biến sự việc, sau khi bị Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ tại quận 12, TP.HCM tối qua, Hải được đưa về trụ sở Bộ Công an phía nam để lấy lời khai ban đầu.

Đoàn Minh Hải được đưa về trụ sở Bộ Công an phía nam. Ảnh: TS

Đoàn Minh Hải được đưa về trụ sở Bộ Công an phía nam. Ảnh: TS

Tại đây, nghi can 34 tuổi đã khai nhận năm 2018 anh ta quen biết, kết hôn chị NTD. Cả hai sinh sống gần gia đình vợ tại phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hoà, Phú Yên, có một con chung. Trong quá trình sinh hoạt, Hải có mâu thuẫn với cả bố mẹ và em trai vợ. Cuộc sống hai vợ chồng cũng lục đục, đến mức vợ chồng Hải ly hôn, chị D mang con về nhà cha mẹ sinh sống.

Nhớ con, Hải nhiều lần đến nhà chị D thăm hỏi nhưng bị gia đình vợ cũ cản trở. Hải bức xúc và nảy sinh ý định giết cha mẹ vợ và em trai.

Trưa 28-5, Hải mang theo búa, dao đến nhà chị D. Bước vào nhà, Hải tấn công vào đầu ông C, bố chị D khiến ông này gục tại chỗ.

Chứng kiến vụ việc, thầy chồng và cha bị tấn công, bà L cùng chị D hô hoán thì bị Hải tiếp tục dùng búa và dao sát hại. Hậu quả chị D cùng bố mẹ tử vong tại chỗ. Tại thời điểm Hải gây án mạng, em trai chị D không có nhà.

Sau khi gây án, Hải đưa con gái về, để lại nhà mình. Sau đó, Hải chạy xe máy tới nhà một người bạn ở quận Bình Tân, TPHCM lẫn trốn. Đến 17 giờ 45 cùng ngày, Hải lấy xe máy chạy ra Quốc lộ 1A, đoạn qua quận 12 với ý định trốn sang Campuchia thì bị bắt giữ.

Hải nhiều lần tìm tới thăm con nhưng gia đình vợ cũ không cho gặp nên Hải đã nảy sinh ý định giết cha mẹ vợ và em trai. Ảnh: TS

Hải nhiều lần tìm tới thăm con nhưng gia đình vợ cũ không cho gặp nên Hải đã nảy sinh ý định giết cha mẹ vợ và em trai. Ảnh: TS

Vụ án mạng được phát hiện sáng 29-5, khi người dân phường Hiệp Hòa Trung giúp cụ H, là mẹ ông C phá khóa vào nhà.

Theo người dân địa phương, tối 28-5, cụ H đi ăn giỗ về muộn. Thấy nhà con trai khóa cửa, tưởng cả nhà đi vắng, bà ra hiên nhà ngủ qua đêm. Đến sáng mới kêu hàng xóm mở cửa giúp, thì thấy vợ chồng con trai cùng cháu ngoại đã chết với nhiều thương tích, vết máu vương vãi. Riêng cháu V là chắt ngoại, lâu nay sống chung với mẹ và ông bà ngoại thì không thấy đâu.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng tiếp cận hiện trường và tìm hỏi thì thấy cháu V đang ở nhà nội, cũng tại phường Hòa Hiệp Trung. Lúc ấy, nhà nội chỉ nói thấy cháu ngày 28-5 nhưng không rõ ai đưa về...

Qua xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên xác định Hải là nghi phạm số một, nên đã phát tin lên hệ thống toàn ngành truy tìm...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.