Lời khai hung thủ phi tang xác bạn xuống bể nước ngầm

Khi Vui kêu cứu, Doanh lấy một chiếc áo sơ mi gần đó bịt vào miệng nạn nhân tránh hàng xóm nghe thấy.

Cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Hải Dương đang hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can với Lê Văn Doanh (21 tuổi, ở huyện Gia Lộc) về hành vi Giết người. Ít ngày trước đó, Doanh được xác định là nghi can sát hại người bạn thân của mình - Nguyễn Văn Vui (25 tuổi, ở huyện Thanh Hà, Hải Dương).

Doanh khai nhận hành vi giết người tại cơ quan điều tra.
Sáng ngày 2/4, Doanh về nhà một người bác ở thành phố Hải Dương kể lại hành vi phạm tội của mình. Biết cháu gây án, 9h cùng ngày, người bác đã đưa Doanh đến công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên với gương mặt sáng cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Doanh khai, khoảng 19h ngày 31/3, anh ta rủ một số người bạn, trong đó anh Vui đến quán vịt ở Ngô Quyền (phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) để ăn nhậu.

Cả nhóm cùng uống rượu đến hơn 22h. Sau đó, Vui chở Doanh về một công trình đang xây dựng (nơi nạn nhân trông coi hộ nhà chủ).

Thấy bạn đề cập đến khoản tiền vay mượn, Vui nói: "Để xem thế nào, sang tháng có lương lậu, bây giờ tao chưa có". Hai bên đã xảy ra mâu thuẫn ngay sau đó.

Sẵn con dao mang theo trong người, Doanh rút đâm mạnh vào sườn phải Vui. "Lúc đó, Vui chưa ngã gục mà còn hỏi: "mày định giết tao à". Em tiếp tục cầm dao đâm vào ngực trái của Vui", Doanh khai với cơ quan điều tra.

Khi nạn nhân bỏ chạy, Doanh vẫn cầm dao đuổi theo để truy sát. Nghe tiếng kêu cứu của bạn, hung thủ dùng chiếc áo sơ mi gần đó bịt vào miệng đề phòng người khác phát hiện.

Trong lúc Vui đang giãy giụa, Doanh cầm dao cứa cổ khiến nạn nhân tử vong. Kẻ giết người đã cắt cầu giao điện, sử dụng đèn pin từ chiếc điện thoại tránh những người xung quanh để ý.

Theo lời khai của kẻ gây án, với những đồ dùng cá nhân của Vui có dính máu, anh ta quẳng vào một thùng rác ở một cửa hàng bán xăng dầu bên đường. Để xóa dấu vết hiện trường, Doanh lấy cát rắc lên giường, nền nhà - nơi có vết máu của nạn nhân.

Sau khi kéo xác Vui ném xuống bể nước ngầm của công trình xây dựng, Doanh lấy xe máy của nạn nhân gửi vào cổng nhà xác bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Nói về quá trình phi tang xác bạn xuống bể nước ngầm, Doanh thú nhận rằng lúc đã uống rượu nên không kìm chế được bản thân. Sau khi giết người, sợ bị bắt đi tù hắn nghĩ tới việc giấu xác đi. "Em rất hối hận về hành vi của mình, chỉ mong người thân của anh Vui có thể tha thứ cho em", kẻ giết người nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.