Lời khai của nhóm đâm chết nhân viên quán karaoke ở Bình Thạnh

(PLO)- Mâu thuẫn xuất phát từ việc hai thanh niên xưng hô mày tao với nhau dù một người nhỏ tuổi, một người lớn tuổi hơn.

Ngày 24-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang tạm giữ tám người để điều tra vụ án mạng xảy ra tại quán karaoke trên địa bàn quận Bình Thạnh hôm 16-2.

Trong nhóm này có Phạm Quốc Anh (SN 1994), Nguyễn Đức Trọng (SN 1989), Nguyễn Đình Phong (SN 1996), Đào Minh Trúc (SN 1991, cùng ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Nhóm nghi phạm bị công an tạm giữ. Ảnh: CA

Công an cũng mở rộng điều tra, xác định vai trò, hành vi của một số người khác để truy tố về tội cố ý gây thương tích và giết người.

Theo lời khai ban đầu, tối 16-2, Quốc Anh đi đám tang ở đường Phan Văn Trị (phường 11, quận Bình Thạnh) rồi nhậu cùng Duy, Đen nhỏ (chưa rõ lai lịch) và một số người khác.

Sau đó khoảng 30 phút, Trọng được bạn chở tới nhậu chung.

Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, làm rõ. Ảnh: NT

Trong lúc nhậu, Quốc Anh và Trọng xảy ra mâu thuẫn vì Trọng cho rằng đối phương hỗn láo, xưng mày tao dù nhỏ tuổi hơn.

Hai bên gây sự, Trọng gọi Võ Quốc Nhật (SN 1995, ngụ quận Bình Thạnh) đến hỗ trợ, nói chuyện phải quấy với đối thủ. Sau đó Quốc Anh và Đen nhỏ lên xe bỏ về.

Nhật và Trọng sau đó ra đứng trước hẻm 346 đường Phan Văn Trị (kế bên quán karaoke – PV) thì bị Quốc Anh, Đen nhỏ và Duy cầm hung khí tìm tới chém.

Khương, Phong, Luân, Trúc... cầm mã tấu xông vào quán karaoke . Ảnh chụp từ clip

Do bất ngờ và bị thương tích, Trọng bỏ chạy thoát được. Riêng Nhật bị thương khá nặng ở tay, lao vào quán karaoke để cầu cứu sự giúp đỡ.

Trọng chạy về nhà gặp Khương, Phong, Trúc, Châu Đức Minh Luân (SN 1992, ngụ quận Bình Tân)… cầu cứu rồi nói địa điểm là quán karaoke.

Nhóm Khương, Phong, Luân, Trúc nghe thấy vậy liền cầm hung khí như dao mã tấu, ba chĩa… tìm đến quán karaoke để trả thù.

Tới nơi, Khương vào hỏi: “Ai đánh anh tao?” Lúc này, anh HQP là quản lý quán ra hỏi thăm và giải thích về hiểu nhầm thì bị Khương đánh.

Sau khi gây án, các nghi phạm tháo chạy bằng ô tô nhưng vẫn không thoát. Ảnh: CA

Anh PĐTN (SN 1998, ngụ TP Thủ Đức; là nhân viên quán) thấy vậy nên chạy tới can ngăn thì bị một người dùng chĩa đâm nhiều nhát trúng người, gục tại chỗ.

Anh N sau đó tử vong. Vụ việc cũng khiến một số người khác bao gồm cả khách của quán karaoke bị thương.

Nhóm Trọng, Luân, Khương, Phong sau đó dùng ô tô của Trúc chạy trốn ra miền Bắc.

Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Bình Thạnh và các đơn vị liên quan khám nghiệm, nhanh chóng truy xét, bắt giữ các thành viên trong nhóm hỗn chiến và gây án mạng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.