Lời khai của người mẹ và nhân tình đánh bé trai 2 tuổi đa chấn thương

(PLO)- Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp và đang lấy lời khai Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích đối với bé trai 2 tuổi là con ruột của Trúc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã lấy lời khai của Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi) và Danh Chơn (30 tuổi, cùng trú xã Thổ Sơn, tỉnh An Giang) để làm rõ hành vi bạo hành dã man bé NGK (2 tuổi, con ruột Trúc).

Tại cơ quan điều tra, Danh Chơn khai nhận đang sống chung như vợ chồng với Trúc tại xã Hòa Hiệp. Sáng 2-5, Chơn gọi bé K dậy ăn sáng nhưng do bé quấy khóc nên Chơn dùng cây tre đánh vào chân bé.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Chơn chứng kiến Trúc dùng cây tre đánh vào vùng lưng và đầu của con ruột. Thấy vậy, Chơn cũng lấy cây tre đánh thêm vào người bé. Sau đó, Chơn phát hiện vùng đầu bé K chảy nhiều máu. Thay vì đưa đi cấp cứu ngay, Chơn đi ngủ, đến khi tỉnh dậy mới đi vay tiền đưa bé đến bệnh viện.

danh-dap-con-ruot.jpg
Chơn và Trúc tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Về phía Nguyễn Thị Thanh Trúc, người này khai nhận trong lúc cho con ăn, thấy bé đùa giỡn với chó nên đã dùng cây tre vụt vào lưng nhưng lại trúng đầu. Trúc và nhân tình không đưa con đi bệnh viện ngay với lý do không có tiền.

Sự việc được phát hiện khi Trúc sang nhà hàng xóm xin tiền về quê. Thấy bé K lơ mơ, toàn thân bầm tím, vùng đầu có vết rách nên hàng xóm đã báo Công an xã Hòa Hiệp. Nhân chứng này cho biết trước đó từng nhiều lần thấy Trúc dùng cây gỗ dài đánh đập con.

Liên quan đến sức khỏe nạn nhân, ngày 5-5, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết bé K nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, cơ thể nhiều vết bầm tím.

Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bé bị đa chấn thương nghiêm trọng: dập lách, dập gan, đứt tụy, tổn thương thận cấp. Cơ thể bé còn có vết gãy cũ ở xương cẳng tay trái, thiếu máu mạn tính và rối loạn đông máu. Sau thời gian tích cực điều trị, hiện bé đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang được theo dõi sát sao.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trúc và Chơn. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả hai âm tính với chất ma túy.

danh-be-trai.jpg
Bé trai bị đánh đa chấn thương. Ảnh: CA

Hiện Công an TP.HCM đang củng cố chứng cứ, trưng cầu giám định thương tích của bé K để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Theo Bộ luật Hình sự, người có hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%, hoặc dưới 11% nhưng thuộc các trường hợp như đối với người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ…, có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Trường hợp gây thương tích nặng hơn, với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, người phạm tội có thể bị phạt tù từ bốn năm đến bảy năm. Nếu tỷ lệ từ 61% trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, mức hình phạt có thể từ bảy năm đến 14 năm tù; trường hợp phạm tội có tổ chức, mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, mức án có thể lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.