Lời khai của nghi can giết người chôn xác dưới nền nhà

(PLO)- Nguồn tin chính thức từ cơ quan điều tra, danh tính nạn nhân bị giết và giấu xác dưới nền nhà là anh Bùi Tiến Dũng (36 tuổi, quê phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới). Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt được nghi can.

Trưa 6-12, Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, xác nhận đã bắt được nghi can trong vụ tìm thấy thi thể bị chôn vùi dưới nền nhà.

Căn nhà nơi phát hiện sự việc.

Nguồn tin chính thức từ cơ quan điều tra, danh tính nạn nhân bị giết và giấu xác dưới nền nhà là anh Bùi Tiến Dũng (36 tuổi, quê phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới).

Theo đó, sau hai ngày vào cuộc điều tra vụ án phát hiện thi thể dưới nền nhà 48 Trường Chinh, sáng 6-12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Đồng Hới đã bắt khẩn cấp Nguyễn Mạnh Hùng (31 tuổi, trú xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình).

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Mạnh Hùng khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Hùng khai vào tháng 6-2010, qua người quen giới thiệu, Hùng đã đến ở trọ cùng anh Bùi Tiến Dũng ở nhà 48 Trường Chinh để cùng ghi cá độ bóng đá.

Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Tại đây, Hùng được Dũng giao ghi cá độ bóng đá để hưởng 10% trên tổng số tiền ghi được. Khoảng thời gian vào cuối mùa bóng World Cup 2010, số tiền Hùng nhận được từ việc ghi cá độ bóng đá là 7 triệu đồng nhưng Dũng không trả nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cự cãi thì Dũng đấm Hùng, quá bực tức Hùng đã dùng thanh song giường tấn công vào đầu Dũng từ phía sau... 

Sau khi nạn nhân chết, Hùng kéo giường ngủ đào nền nhà để chôn xác nạn nhân rồi mua xi măng về trám lại. Khoảng 10 ngày sau Hùng trả phòng trọ và bỏ đi nơi khác sinh sống.

Nơi tìm thấy thi thể nạn nhân.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 17 giờ 30 chiều 3-12, một số công nhân đang thi công đào phá lớp nền nhà cũ 48 Trường Chinh (phường Bắc Lý) tá hỏa khi thấy một phần xương chân người còn mặc nguyên quần vải lộ ra.

Đến ngày 4-12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình đã phong tỏa hiện trường, căng bạt che chắn kín căn nhà này.

Khi khám nghiệm hiện trường thì thi thể được phát hiện nghi là của một nam giới, xác đã bị phân hủy hết, chỉ còn lại phần xương và lớp áo quần bên ngoài. Đặc biệt, phần xương sọ bị vỡ một mảng lớn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.