Lời khai của kẻ đâm 3 người thương vong vụ hỗn chiến ở Bình Dương

(PLO)- Thương khai rằng không phải khi nhậu vào mới hành xử như vậy, lúc đi làm mà ai nói "xóc" cũng sẽ bị Thương đánh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15-10, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ 6 thanh niên liên quan đến vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến 3 người thương vong vào đêm 14-10.

Thương bị lực lượng công an bắt giữ khi quay trở lại Bình Dương. Ảnh: CACC

Thương bị lực lượng công an bắt giữ khi quay trở lại Bình Dương. Ảnh: CACC

Nhóm thanh niên bị tạm giữ gồm: Lê Văn Thương (27 tuổi), Lê Văn Mến (29 tuổi), Lê Văn Nhớ (25 tuổi, cùng quê ở Đồng Tháp), Huỳnh Hoàng Liệt (21 tuổi, quê ở Cà Mau), Trần Mộng Cầm (35 tuổi, quê ở Cà Mau) và Lâm Thị Kiều (33 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang).

Sáu thanh niên này bị tạm giữ về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. Trong số này thì Thương, Mến và Nhớ là ba anh em ruột.

Riêng Nguyễn Văn Nhanh (33 tuổi, quê ở Trà Vinh) cùng nhóm của Thương, nhưng bị Thương đâm nhầm, vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, hiện lực lượng công an đang giám sát nghiêm ngặt.

Hiện trường vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến hai nam thanh niên tử vong. Ảnh: LA

Hiện trường vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến hai nam thanh niên tử vong. Ảnh: LA

Một một người khác tên Thuận (chưa rõ lai lịch, bạn của Mến) cũng tham gia vào vụ hỗn chiến hiện đang bỏ trốn.

Trong vụ hỗn chiến này, Thương là người cầm dao đâm chết hai người nhóm đối thủ và đâm nhầm bạn mình là Nhanh.

Hai người tử vong tại hiện trường là Phan Gia Huy (20 tuổi) và Nguyễn Hùng Lý (18 tuổi).

Theo lời khai của Thương, không phải chỉ nhậu vào mới “hăng máu” như vậy, mà khi đi làm nếu ai đó nói “xóc” thì chỉ nhịn một đến hai lần, đến lần thứ ba là đánh. Thương còn cho biết con dao tự chế dùng để đâm chết hai người luôn đem theo trong người.

Sau khi đâm chết hai người, chính Thương cũng là người dùng gậy và chai bia đánh nhiều nhát vào đầu một nạn nhân khi người này đã nằm bất tỉnh.

Mến bị lực lượng công an bắt giữ ngay trong đêm. Ảnh: LA

Mến bị lực lượng công an bắt giữ ngay trong đêm. Ảnh: LA

Sau khi gây án Thương bỏ trốn lên thị xã Chơn Thành (Bình Phước), khi quay trở lại Bình Dương thì bị bắt.

Như PLO đã đưa tin, tối 14-10 Thương cùng anh em và một số người bạn nhậu tại một quán nhậu nằm trên đường Võ Thị Sáu (phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên).

Thời điểm này, bàn bên cạnh cũng có nhóm của Lý, Lộc cùng một số người bạn đang nhậu. Khi đang nhậu, Lộc nói chuyện lớn nên hai nhóm xảy ra cãi nhau. Được mọi người can ngăn nên hai nhóm tiếp tục quay lại nhậu.

Tuy nhiên, Lộc vẫn bực tức nên đã gọi điện cho bạn đến để đánh nhóm của thương, trong nhóm bạn đến hỗ trợ Lộc có Phan Gia Huy.

Khoảng hơn 21 giờ, khi đến quán nhậu, hai nhóm dùng tuýp sắt, gạch đá, bàn ghế lao vào hỗn chiến. Trong lúc hỗn chiến, Thương dùng dao đâm 5 nhát vào người Huy, đâm hai nhát vào người Lý khiến hai thanh niên này gục tại chỗ.

Thời điểm nay, Nhanh là người chung nhóm với Thương nhưng do đêm tối và Thương đã say nên không nhìn rõ mặt nên đã dùng dao đâm chính bạn mình 3 nhát vào người.

Nhanh bị thương nặng được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Hiện tại vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.