Lời khai của kẻ cướp tiệm vàng ở thị trấn Di Linh

(PLO)- Do đánh tài xỉu trên mạng thua nửa tỉ đồng, Phạm Thành Chung đã cướp tiệm vàng để lấy tiền trả nợ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Phạm Thành Chung (33 tuổi, ngụ xã Hoà Ninh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Chung là người gây ra vụ cướp tiệm vàngthị trấn Di Linh chiều ngày 13-2.

cuop-tiem-vang-222.jpg
Chưa đầy 24 giờ gây ra vụ cướp tiệm vàng, Phạm Thành Chung đã bị công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ

Khai với công an, Phạm Thành Chung cho biết khoảng 8 giờ ngày 13-2, Chung chạy xe máy biển số 49K1-03587 đi ăn sáng ở 1 quán phở khu vực Gốc Điệp, xã Hòa Ninh.

Sau khi ăn sáng xong, Chung đến xã Đinh Trang Hòa, thấy có 1 chiếc xe wave để ở bên đường, Chung vào gỡ trộm biển số xe bỏ vào vào cốp.

Sau đó Chung chạy xe máy về chợ Hòa Ninh, mua 1 cái áo màu cam và 1 đôi dép màu trắng đen.

Sau khi mua xong, Chung về lại nhà ở xã Hòa Ninh mặc 1 bộ quần áo khác màu rồi đến ngã tư Tứ Quý. Khi đến khu vực vườn chè vắng người, Chung thay quần áo mới mua, đổi biển số mới đánh cắp được vào xe.

Tại đây, Chung bỏ lại biển số 49K1- 03587 vào gốc cây, sau đó chạy lên hướng thị trấn Di Linh. Tại đây, Chung đi vòng quanh chợ mới mua 1 cây búa của người bán đồ cũ ven quốc lộ 20.

Sau khi mua búa xong, Chung giấu búa vào trong người và đi đến tiệm vàng ngay khu vực chợ mới.

Tại đây, Chung giả xem vàng rồi bất ngờ dùng búa đã chuẩn bị trước đập tủ kính tiệm vàng, thò tay vào lấy 1 nắm vàng rồi bỏ chạy.

Sau khi cướp, Chung chạy vào hướng xã Tân Lâm, đến đoạn đường vắng thì cởi áo và vứt búa lại rồi tiếp tục chạy về hướng TP Bảo Lộc.

cuop-tiem-vang-222.jpg
Chung nhiều lần thay đồ, biển số xe để qua mặt lực lượng truy bắt

Khi đến ngã 3 Đại Bình thuộc địa bàn TP Bảo Lộc, Chung rẽ theo hướng quốc lộ 55 vào xã Lộc Thành rồi trở ngược về huyện Di Linh thay lại bộ đồ lúc sáng đã mặc và thay lại biển số xe của mình.

Khi tưởng đã an toàn, Chung về nhà giấu tất cả số vàng cướp được vào trong lon sữa bột và đào đất chôn xuống tại vườn nhà.

Đến 21 giờ đêm 13-2, Chung thay đồ, cầm 4 sợi dây chuyền vàng, đón xe Phương Trang đi TP Biên Hòa để khám bệnh.

Tại TP Biên Hoà, Chung dừng xe ở Cầu Sập, địa bàn phường Tân Hiệp, vào nhà nghỉ ven đường ngủ đến 8 giờ sáng ngày 14-2.

Sau khi thức dậy, Chung rủ 1 người bạn đi ăn sáng, rồi nhờ người bạn này chở đến bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM để khám bệnh.

Trên đường đi, Chung nhờ bạn ghé bán 1 sợi dây chuyền vàng được 27 triệu. Ngoài ra, Chung còn đưa 3 sợi dây chuyền nhờ người bạn này mang về nhà cất hộ.

cuop-tiem-vang-aaa.jpg
Phạm Thành Chung thời điểm bị bắt giữ

Sau khi khám bệnh xong, Chung bắt xe Grab từ TP.HCM về lại TP Biên Hòa để bắt xe về lại Di Linh thì bị trinh sát phòng CSHS bắt giữ.

Khai với công an, Chung cho biết cuối năm 2024 chơi tài xỉu trên mạng thua khoảng 500 triệu đồng.

Do không có cách nào khắc phục, Chung đã nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng để trả nợ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.