Lời khai của kẻ cướp tiệm vàng ở Bình Thạnh

(PLO)- Cường khai đang thiếu nợ do chơi bài trên mạng nên nảy sinh ý định cướp tiệm vàng để lấy tiền trả nợ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Lời khai của kẻ cướp tiệm vàng ở Bình Thạnh

Ngày 23-5, Công an quận Bình Thạnh đang tạm giữ Nguyễn Viết Cường (23 tuổi; hiện ngụ tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Cường là nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh vào trưa cùng ngày và bị bắt chỉ sau vài giờ gây án.

Nguyễn Viết Cường tại cơ quan công an. Ảnh: ĐC

Nguyễn Viết Cường tại cơ quan công an. Ảnh: ĐC

Tại cơ quan công an, Cường khai vào tối 22-5, Cường chơi bài trên mạng và bị thua số tiền 20 triệu đồng. Do sợ gia đình la mắng nên Cường nảy sinh ý định cướp tiệm vàng để lấy tiền trả nợ.

Đến khoảng 13 giờ ngày 23-5, Cường điều khiển xe máy hiệu Exciter BKS 60B3-47215 lòng vòng trên các tuyến đường ở quận Bình Thạnh để tìm tiệm vàng cướp. Cường chạy xe đến một cửa hàng vật liệu xây dựng tại giao lộ Nơ Trang Long – Nguyễn Xí mua một cây búa dài khoảng 30 cm dùng làm công cụ gây án.

Hai vòng tay Cường cướp được. Ảnh: ĐC
Hai vòng tay Cường cướp được. Ảnh: ĐC

Sau đó, Cường đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh thì thấy tiệm vàng ST không có khách và nhân viên đang ở phía sau. Cường dừng xe, giấu búa vào áo khoác, đi vào tiệm giả vờ xem vàng. Lợi dụng sơ hở, thanh niên dùng búa đập tủ kính lấy 2 vòng tay và nhanh chóng chạy ra xe tẩu thoát về hướng đường Nguyễn Xí.

Hình ảnh Cường thời điểm chuẩn bị gây án được camera ghi lại. Ảnh: ĐC

Hình ảnh Cường thời điểm chuẩn bị gây án được camera ghi lại. Ảnh: ĐC

Sau đó, người này đến tiệm vàng KPN (đường Nguyễn Xí) bán cho tiệm này 1 vòng tay giá 19 triệu 200 nghìn đồng. Cường tiếp tục đến tiệm vàng MH (đường Nơ Trang Long) bán 1 vòng tay giá 10 triệu 300 nghìn đồng. Sau đó, Cường về nhà tại đường số 12, khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh cho đến khi bị bắt.

Như PLO đã thông tin, trưa 23-5, một nam thanh niên điều khiển xe máy đến trước tiệm vàng ST (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh).

Cường dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày vàng rồi lấy đi hai vòng tay và tẩu thoát. Ảnh: ĐC

Cường dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày vàng rồi lấy đi hai vòng tay và tẩu thoát. Ảnh: ĐC

Người này vào bên trong tiệm vàng, dùng búa đập bể tủ kính trưng bày, cướp hai vòng vàng 18K rồi lên xe máy tẩu thoát.

Ngay khi sự việc xảy ra, Công an TP.HCM đã khẩn trương chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Bình Thạnh và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra, truy bắt kẻ gây án.

Qua truy xét, đến 16 giờ 5 phút, Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị liên quan đã bắt giữ Nguyễn Viết Cường, đồng thời thu hồi số tài sản bị cướp.

Tại cơ quan công an, Cường đã khai nhận hành vi cướp tiệm vàng của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.