Lời khai của kẻ cướp giật ở tiệm vàng, kéo lê nhân viên trên đường

(PLO)- Kẻ cướp giật ở tiệm vàng Kim Phát Nguyên 3, xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM khai do nợ nần, không có tiền chuộc đồ cầm cố nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-7, Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đang lập hồ sơ, lấy lời khai Trần Anh Dũng (31 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Trần Anh Dũng là người đã thực hiện vụ cướp tại tiệm vàng Kim Phát Nguyên 3 trên đường Võ Văn Vân, ấp 4, xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM.

Lời khai kẻ cướp giật ở tiệm vàng, kéo lê nhân viên trên đường ở TP.HCM
Lời khai kẻ cướp giật ở tiệm vàng, kéo lê nhân viên trên đường ở TP.HCM.

Tại cơ quan công an, Dũng khai do không có công việc ổn định, nợ nần chồng chất nên đã mang laptop và điện thoại đi cầm cố. Đến hạn chuộc nhưng không có tiền, Dũng nảy sinh ý định cướp tiệm vàng để có tiền trang trải.

Trưa 29-7, Dũng bịt kín khẩu trang, điều khiển xe máy che biển số đến tiệm vàng Kim Phát Nguyên 3, vờ hỏi mua rồi xem chiếc nhẫn vàng trị giá khoảng 35 triệu đồng. Bất ngờ, Dũng cầm nhẫn bỏ chạy ra ngoài, lên xe tẩu thoát.

Nữ nhân viên tiệm vàng lập tức đuổi theo, lao tới nắm cổ áo Dũng nhưng bị kéo ngã xuống đường, trầy xước tay chân. Dũng tăng ga chạy khỏi hiện trường.

loi-khai-ke-cuop-giat-o-tiem-vang-keo-le-nhan-vien-tren-duong-o-tp-hcm.jpg
Dũng cướp giật chiếc nhẫn vàng xong chạy ra lấy xe tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp PC02 trích xuất camera an ninh, truy xét nghi phạm. Đến ngày 30-7, sau 24 giờ truy tìm, công an bắt giữ Dũng khi đang lẩn trốn tại phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú cũ).

Như PLO đã đưa tin, khoảng 11 giờ 50 phút ngày 29-7, một người đàn ông bịt kín khẩu trang, điều khiển xe máy (không rõ biển số) đến tiệm vàng Kim Phát Nguyên 3 trên đường Võ Văn Vân (xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM).

Người này bước vào tiệm, vờ hỏi mua vàng và xin xem một chiếc nhẫn trị giá khoảng 35 triệu đồng. Sau vài phút, người này bất ngờ cầm chiếc nhẫn bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy tẩu thoát.

Phát hiện sự việc, nữ nhân viên tiệm vàng lập tức chạy theo, nắm cổ áo. Tuy nhiên, nghi phạm tăng ga bỏ chạy, kéo ngã nữ nhân viên khiến chị này bị trầy xước tay, chân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.