Lời khai của cặp đôi cướp giật iPhone ở Bình Tân

(PLO)- Trên đường bỏ chạy với tốc độ cao trên xe máy, đôi nam nữ trong vụ cướp giật iPhone 13 ProMax ở quận Bình Tân vẫn có thể “đổi tài”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-9, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã bắt Đỗ Xuân Tuấn (32 tuổi, không nơi cư trú nhất định) và Hồ Thị Ngọc Yến (34 tuổi, ngụ quận 11) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đây là hai nghi can cướp giật điện thoại iPhone 13 ProMax của chủ cửa hàng nội thất trên đường Võ Văn Kiệt mà PLO đã đưa tin.

Yến và Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Yến và Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận, khoảng 10 giờ ngày 4-9, Tuấn gặp Yến tại nhà người bạn. Yến sau đó nhờ Tuấn chở đi về quận Bình Tân.

Khi cả hai đang lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt thì phát hiện chị Lánh (39 tuổi) ngồi trước cửa hàng và sử dụng điện thoại di động iPhone 13 ProMax.

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Tuấn nảy sinh ý định cướp giật điện thoại của chị Lánh nên điều khiển xe đến gần cửa hàng và dừng trước một chiếc ba gác. Yến hỏi dừng lại làm gì, Tuấn xuống xe đi về phía nạn nhân rồi nói: “Mày đợi tao một chút, tao giật cái điện thoại của người ta”.

Yến nghe vậy nên lùi xe mô tô rồi quay đầu xe ra ngoài và vẫn nổ máy xe chờ. Riêng nam thanh niên đi bộ đến cửa hàng trên rồi tiến về phía chỗ chị Lánh đang ngồi rồi cướp giật chiếc iPhone.

Chiếc xe máy tang vật được Tuấn và Yến sử dụng trong vụ cướp giật. Ảnh: CA

Chiếc xe máy tang vật được Tuấn và Yến sử dụng trong vụ cướp giật. Ảnh: CA

Nghi can sau đó bỏ chạy bộ về xe đợi sẵn. Yến rồ ga chở Tuấn cùng tẩu thoát.

Khi xe đang chạy với tốc độ cao, Tuấn muốn "đổi tài" nên chồm lên cầm tay lái và tay ga để giành phần điều khiển xe từ Yến. Chiếc điện thoại sau đó được Yến mang đến một cửa hàng trên đường Ba Tháng Hai, phường 16, quận 11 để bẻ khóa iCloud với giá 1,5 triệu đồng.

Sau đó, Tuấn đưa điện thoại của mình cho Yến nói đi cầm để lấy tiền trả phí bẻ khóa iPhone, thiếu bao nhiêu thì bù giúp.

Trước đó, Tuấn dừng xe trước cửa hàng nội thất rồi cướp giật iPhone của người phụ nữ. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, Tuấn dừng xe trước cửa hàng nội thất rồi cướp giật iPhone của người phụ nữ. Ảnh cắt từ clip

Yến cầm điện thoại được 1,2 triệu đồng và bù thêm 300 ngàn đồng rồi đi lấy chiếc iPhone cướp giật được đưa cho Tuấn.

Đến ngày 5-9, Tuấn mang điện thoại iPhone đi cầm cố tại cửa hàng trên đường Hồng Bàng, quận 11 được 13 triệu đồng và chuộc lại điện thoại của mình. Tuấn không chia tiền cho Yến.

Cả hai khai nhận đều nghiện và thường gặp nhau để sử dụng ma túy đá.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.