Lời khai của bị can thuê giang hồ đâm chết em cọc chèo

(PLO)- Mâu thuẫn từ việc người em cọc chèo không làm cho tiệm mình mà chuyển sang làm tiệm khác. Mất khách, Danh bực tức thuê giang hồ tới xử.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Danh (35 tuổi); Vũ Lạnh Đức (21 tuổi); Trần Hồng Anh Tuấn (29 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân); Phạm Ngọc Điệp (28 tuổi) và Nguyễn Đình Chương (19 tuổi, cùng quê Quảng Ngãi) để điều tra về tội giết người.
Công an cũng truy bắt Trần Hồng Anh Tú, tự “Tuấn em” (26 tuổi, em ruột của Anh Tuấn).

Chương và Điệp sau đó bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Ảnh H. Tâm.

Đây là nhóm người liên quan vụ đâm chết anh Nguyễn Văn Bình (28 tuổi, ngụ quận Bình Tân) khi người này đang làm việc tại quán ăn trên đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân) vào tối 7-10 mà Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh.

Theo đó, tối 7-10, anh Bình đang làm việc tại quán ăn nói trên thì có 4 thanh niên đi trên 2 xe máy đến sát hại anh Bình rồi bỏ trốn.

Bị bắt, các nghi can khai nhận: Danh là anh cọc chèo với anh Bình. Thời gian trước đây, nạn nhân là nhân viên của quán bê thui do Danh làm chủ. Tuy nhiên đến tháng 8-2017, người này nói là về quê và nghỉ việc.
Sau đó, Danh phát hiện người em cọc chèo của mình qua làm bê thui ở tiệm mới nên tức giận. Danh cho rằng việc này khiến tiệm của mình mất mối nên nói với Đức (là nhân viên của mình) kiếm người đánh dằn mặt anh Bình.
Đức sau đó liên hệ với Điệp và được thông báo tiền công là 5 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Điệp cùng nhóm đồng phạm tới quán ăn nơi anh Bình đang làm việc để gây áp lực, buộc nam nhân viên nghỉ việc nhưng không thành.
Sau đó, tối 7-10, Điệp đi cùng Chương, Anh Tuấn và Anh Tú đến quán ốc tìm nam nhân viên để gây sự. Điệp và Anh Tú dùng dao mang theo người đâm chết nạn nhân rồi cả bọn bỏ trốn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.