Lời khai ban đầu của đối tượng sát hại trung úy công an

Công an TP Hà Nội đã làm rõ các đối tượng côn đồ đánh tử vong anh Đỗ Tuấn Hoan (sinh năm 1987, trú xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội), Trung úy, cán bộ Đội Quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Lời khai ban đầu của đối tượng sát hại trung úy công an ảnh 1Đoạn đường từ Sài Sơn đến Công an huyện Quốc Oai, nơi xảy ra vụ trọng án. (Nguồn: Google Maps)

Các đối tượng này gồm Nguyễn Văn Thùy (sinh năm 1988, trú thôn Pheo, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội; từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy); Nguyễn Quang Duyên (sinh năm 1986, trú thôn Dum, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội; có tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích) và Đào Văn Vinh (sinh năm 1977, trú thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội, có một tiền án về tội trộm cắp tài sản).

Cơ quan công an đã bắt Thùy và Duyên, thu giữ tang vật là một ô tô Kia Morning biển số 30A-589.87. Đối tượng Đào Văn Vinh hiện đang bỏ trốn.

Theo kết quả điều tra và lời khai của các đối tượng, nội dung vụ án được xác định như sau: Khoảng 18 giờ 40 ngày 2-8, sau giờ làm việc, Trung úy Đỗ Tuấn Hoan đi xe máy từ trụ sở Công an huyện Quốc Oai về nhà theo hướng thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Khi đi đến đoạn đường đê Phúc Đức thuộc xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, anh Hoan gặp ô tô biển số 30A-589.87 do Nguyễn Văn Thùy điều khiển, trên xe chở Nguyễn Quang Duyên, Đào Văn Vinh, Lê Thị Ngọc Xoan (sinh năm 1992, trú xã Trường Long, huyện Phong Điền, Cần Thơ) và Lê Thị Mỹ Duyên (sinh năm 1999, trú xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) đi từ phía sau xin vượt. 

Do đường hẹp có nhiều người tham gia giao thông, Nguyễn Văn Thùy cho rằng bị xe của anh Hoan không cho vượt. Thùy điều khiển ô tô đuổi theo xe máy của anh Hoan. 

Đến đoạn đường đê Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Thùy lái ô tô vượt lên ép xe máy của anh Hoan vào sát vệ đường làm anh Hoan phải dừng xe lại. Sau đó các đối tượng Nguyễn Văn Thùy, Nguyễn Quang Duyên và Đào Văn Vinh từ trên ô tô xuống đánh trọng thương anh Hoan.

Thấy anh Hoan bị đánh gục ngã xuống đường, một số người dân đi đường đã vào can ngăn. Các đối tượng Thùy, Duyên và Vinh lên ô tô bỏ chạy về hướng quốc lộ 32. Anh Hoan được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. 

Sau khi gây án, Thùy, Duyên và Vinh bỏ trốn và đến 10 giờ ngày 3-8, cơ quan công an đã bắt được Thùy và Duyên. 

Cơ quan CSĐT đang phối hợp với các đơn vị tập trung lực lượng truy bắt đối tượng Đào Văn Vinh, đồng thời thu thập củng cố tài liệu, chứng cứ, sớm đưa các đối tượng ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật.

Theo HẠNH QUỲNH (TTXVN/VIETNAM+) 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.