Lời kể của người vợ khi thấy sát thủ bắn hạ chồng

(PLO)- Bà P., vợ ông M.C.Th. (45 tuổi, nạn nhân trong vụ nổ súng ở quận 11) kể lại giây phút kinh hoàng khi kẻ giết người sát hại chồng và chĩa súng vào người bà.
Chiều 10-1, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an vẫn đang phối hợp với Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục truy xét vụ án dùng súng bắn chết ông Th. (45 tuổi) chủ kinh doanh tại cửa hàng bánh pía, số 230 Nguyễn Thị Nhỏ (TP.HCM) vào chiều 8-1 do đây là vụ việc có yếu tố nước ngoài.

Lời kể của người vợ khi thấy sát thủ bắn hạ chồng ảnh 1
Hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra chiều 8-1 trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, quận 11.

Theo lời kể của bà P. (sinh năm 1977, vợ ông Th.) khoảng 14 giờ 30 ngày 8-1, ông Th. đi thu tiền hàng về đến nhà (không rõ số tiền thu được là bao nhiêu). Lúc đó, bà P. đang tắm cho con nghe tiếng súng nổ phía trước nhà, người phụ nữ chạy lên thì thấy chồng nằm bất động tại phòng khách gần cửa ra vào.
Trong lúc bà P. chưa định thần sau sự việc thì ngay lập tức, một trong hai nam thanh niên cầm súng chĩa vào người phụ nữ và dọa bắn khiến bà P. hoảng sợ chạy ngược lại phía sau nhà ẩn núp. Gây án xong, hai sát thủ lên xe máy tẩu thoát về hướng đường Ba Tháng Hai.

Lời kể của người vợ khi thấy sát thủ bắn hạ chồng ảnh 2
Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Theo một nhân chứng sau tiếng súng nổ và hai thanh niên rời đi còn có một phụ nữ khoảng 30 tuổi, dáng mảnh mai đứng bên ngoài dùng điện thoại chụp ảnh hiện trường và quay phim cảnh nạn nhân gục chết trong vũng máu. Hiện trường cũng cho thấy phòng làm việc của ông Th. bị lục lọi.

Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định nạn nhân bị bắn bốn phát súng gây tử vong tại chỗ. Các vết đạn thể hiện ở đầu, ngực và bả vai trái. Như vậy, mục tiêu đối tượng muốn hướng đến là sát hại cho bằng được người đàn ông. Hung thủ chứng tỏ là kẻ giết người chuyên nghiệp.
Các đơn vị nghiệp vụ công an tiến hành kiểm tra các hệ thống camrera trên đường Nguyễn Thị Nhỏ để truy tìm tung tích của hai đối tượng gây án.
Theo một nguồn tin, hai hung thủ sử dụng xe Sirius màu đỏ đen, mang biển số ngoại tỉnh, trong đó một người cầm súng dáng cao khoảng 1,7 m.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.