Lời kể của cô gái bị kẻ ngáo kê dao vào cổ ở Huế

(PLO)- "Giờ nghĩ lại tôi còn rất sợ và không nhớ chi tiết diễn ra lúc ấy như thế nào. Khi đang bị khống chế, hắn nói rất nhiều chuyện nhưng giờ tôi không thể nhớ nó nói gì cả" - chị Ph. kể lại.

Sáng 29-5, lãnh đạo khoa Cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế cho biết nạn nhân bị khống chế trong sự việc nêu trên là chị Huỳnh Thị C.Ph., đang điều trị tại bệnh viện. Sức khỏe chị Ph. đang dần ổn định.

Chị Ph. đang điều trị tại bệnh viện.

Theo ghi nhận của PV vào lúc 11 giờ 30 sáng cùng ngày, sau hơn hai giờ được giải cứu từ tay của kẻ dùng dao và kéo khống chế, sức khỏe của chị Ph. đã dần ổn định nhưng tâm lý vẫn còn rất hoảng loạn.

Nằm trên giường bệnh, chị Ph. không giấu nổi vẻ mệt mỏi, sợ hãi. Chị Ph. kể: "Tôi đang ra ngoài đi vệ sinh thì bị hắn dùng dao lao vào đe dọa khống chế. Hắn kề dao vào cổ tôi rồi khống chế kéo lê tôi đi nhiều chỗ trong trụ sở công ty".

Bị khống chế khoảng 1 giờ đồng hồ, chị Ph. bị nhiều vết trầy xước trên người. Trong đó, một vết cứa ở cổ do bị con dao của kẻ ngáo kề cổ gây ra. Hai đầu gối của chị Ph. cũng bị bầm tím, trầy xước do bị kẻ ngáo đá kéo đi khắp công ty.

"Giờ nghĩ lại tôi còn rất sợ và không nhớ chi tiết diễn ra lúc ấy như thế nào. Khi đang bị khống chế, hắn nói rất nhiều chuyện nhưng giờ tôi không thể nhớ nó nói gì cả" - chị Ph. kể lại.

Những đồng nghiệp đang chăm sóc cho chị Ph. tại bệnh viện cho hay kẻ ngáo đá xông vào trụ sở công ty quậy tung phòng bảo vệ rồi lao vào trong công ty khống chế chị Ph. Khi ấy mọi người ai cũng sợ hãi và không biết phản ứng thế nào ngoài bỏ chạy ra ngoài.

Chị Ph. lúc bị khống chế.

Như chúng tôi đã đưa tin, gần 8 giờ ngày 29-5 một thanh niên xông vào trụ sở Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên-Huế (103 Bùi Thị Xuân, TP Huế) dùng dao và kéo vào đập phá phòng bảo vệ của công ty. Sau đó, nam thanh niên này vào bên trong trụ sở khống chế một nữ nhân viên, uy hiếp toàn bộ cán bộ nhân viên của công ty.

Nhận được tin báo lực lượng công an Thừa Thiên-Huế đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để lên phương án giải cứu con tin. Khi lực lượng chức năng xuất hiện, nam thanh niên này vẫn sử dụng dao và kéo tỏ ra rất hung hăng.

Sau gần một giờ căng thẳng, vào lúc 8 giờ 50, lực lượng công an đã khống chế được kẻ ngáo đá, giải cứu con tin an toàn.

Kẻ ngáo đá sau đó được di lý về trụ sở Công an phường Phường Đúc để lấy lời khai. Danh tính sau đó được xác định là Ngô Thanh Tĩnh (37 tuổi, trú đường Đào Trinh Nhất, phường Vỹ Dạ, TP Huế).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.