Lợi dụng quan hệ họ hàng, hiếp dâm cháu bé bị thiểu năng

(PLO) - Ngày 4-9, Tòa phúc thẩm - TAND tối cao tại Đà Nẵng xử phiên phúc thẩm, tuyên phạt Trần Mậu Quốc (52 tuổi) 19 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, tháng 5-2013, bố mẹ bé L.T.K.N (14 tuổi, bị thiểu năng) bận việc nên dẫn cháu sang nhà Quốc (quan hệ họ hàng với bé N.) nhờ trông giúp.

Tháng 9-2013, bố mẹ cháu N thấy cháu có biểu hiện khác thường, bụng to nên đưa đi bệnh viện khám thì phát hiện bé N đã mang thai hơn 4 tháng. Tháng 2-2014, bé N đã sinh ra một bé trai. Kết quả giám định AND cho biết cha của đứa bé chính là ông Quốc.

Bị cáo Quốc trước vành móng ngựa 

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên cần có mức án nghiêm để răn đe. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo ăn năn, hối cải, tích cực bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại. Ngoài ra, gia đình bé N cũng có đơn xin giảm án cho Quốc nên tòa tuyên mức án trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.