Lợi dụng được tại ngoại nuôi con rồi trốn thi hành án tù

(PLO)- Nhận án tù vì mua bán trái phép chất ma túy nhưng được tại ngoại để nuôi con nhỏ, Uyên lợi dụng việc này để bỏ trốn.

Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Gia Lai vừa phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thị Thảo Uyên (21 tuổi, phường Trà Bá, TP Pleiku) theo lệnh truy nã.

Nguyễn Thị Thảo Uyên

Trước đó, vào giữa tháng 11-2018, Uyên mua ma túy mang về trong phòng trọ để bán thu lợi thì bị Công an TP Pleiku phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 24-4-2019, TAND TP eiku đã tuyên phạt sơ thẩm 42 tháng tù đối với Uyên về tội mua bán trái phép chất ma túy. Do thời điểm này Uyên đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được nhà chức trách giải quyết cho tại ngoại.

Sau khi hết thời hạn tại ngoại, Uyên đã không đến chấp hành án mà bỏ trốn nên bị ra lệnh truy nã.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.