Livestream từ biệt bạn bè trước khi nhảy cầu tự tử

(PLO)- Một thanh niên ở Phú Yên dùng điện thoại livestream nói lời từ biệt bạn bè rồi gieo mình xuống sông tự tử.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-3, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh PVH (21 tuổi, ngụ xã An Dân, huyện Tuy An, Phú Yên) dưới sông Cái đoạn qua thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An.

Cầu Ngân Sơn- nơi thanh niên gieo mình xuống sông tự tử. Ảnh tư liệu

Cầu Ngân Sơn- nơi thanh niên gieo mình xuống sông tự tử. Ảnh tư liệu

Theo thông tin ban đầu, tối 14-3, anh PVH đi xe máy đến cầu Ngân Sơn bắc qua sông Cái đoạn qua thị trấn Chí Thạnh rồi dừng lại đây.

Sau đó, anh H dùng điện thoại livestream nói lời từ biệt bạn bè rồi gieo mình xuống sông.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tuy An cùng chính quyền địa phương huy động lực lượng tìm kiếm anh H.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.