Livestream nói xấu công an, nam thanh niên bị phạt 2 triệu

(PLO)- Nam thanh niên đã nhận thức được hành vi sai trái, cam kết không tái phạm và xin lỗi công khai lực lượng công an xã trên Facebook. 

Ngày 1-5, Công an Chư Sê, tỉnh Gia Lai vừa giao Kpuih Thuân (19 tuổi, xã Ia Pal) cho UBND xã Ia Pal ra quyết định xử lý vi phạm hành chính số tiền 2 triệu đồng về hành vi đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Kpuih Thuân lúc làm việc với công an.

Trước đó, chiều 26-4, khi tổ tự quản trật tự an toàn giao thông xã Ia Pal đang tuần tra, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến đường liên thôn thuộc làng Ia Pết thì Kpuih Thuân sử dụng điện thoại livestream trên mạng Facebook với nội dung vu cáo, nói xấu lực lượng công an.

Sau đó, công an đã mời Kpuih Thuân lên làm việc. Thanh niên này đã nhận thức được hành vi sai trái và cam kết không tái phạm, xin lỗi công khai lực lượng Công an xã Ia Pal trên trang Facebook cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.