Liên quan vụ án “Năm Cam và đồng phạm”: Tử hình Thọ “đại úy”

(PL)- Nguyễn Văn Thọ, tự Thọ “đại úy”, người được Năm Cam giao quản lý, điều hành mọi hoạt động tội phạm tại địa bàn TP.HCM đã thi hành án tử hình vào ngày 24-4, tại trường bắn Long Bình (TP.HCM).

Trong vụ giết trinh sát hình sự Phan Lê Sơn và Hồ Phước Hưng (bạn Sơn), tuy không trực tiếp gây thương tích cho Sơn nhưng hành vi cầm vỏ chai hò hét “Đánh chết nó đi” của Thọ có tác dụng kích động con trai Thọ là Nguyễn Hữu Thịnh (bị thi hành án tử hình vào tháng 6-2004) và đàn em Minh Bu, Bảy Việt giết người. Tháng 3-2002, Công an TP.HCM truy nã Thọ về hành vi giết người với vai trò chủ mưu.

Trước đó, trong phiên xét xử phúc thẩm của TAND tối cao tại TP.HCM, đơn kháng cáo xin tha tội chết của Thọ đã bị bác. Sau đó, đơn xin ân xá của Thọ gửi lên Chủ tịch nước cũng không được chấp nhận.

NGUYỄN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.