Lẻn vào đình trộm cả chuông lẫn lư đồng

(PLO)- Lợi dụng đình không có ai trông coi, Huy cắt khóa rồi lẻn vào trộm đồ thờ.

Ngày 28-11, Công an huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) đang tạm giữ Truyền Anh Huy (28 tuổi, ngụ phường 5, TP Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Lẻn vào đình trộm cả chuông lẫn lư đồng ảnh 1
Đình thần Hiếu Phụng nơi nhiều lần bị trộm đột nhập lấy tài sản. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 27-11, ông Châu Hoàng Chính - Hội trưởng đình thần Hiếu Phụng (xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm) đến đình thắp hương thì phát hiện kẻ gian đột nhập đình lấy mất ba bộ lư, một chuông bằng đồng. Ước tính số tài sản mất giá trị hơn 20 triệu đồng. Sự việc ngay lập tức được trình báo Công an xã Hiếu Phụng.

Qua rà soát, Huy đã bị Công an phường 5, TP Vĩnh Long  bắt giữ Huy cùng một số tang vật.

Được biết đây là lần thứ ba Đình thần Hiếu Phụng bị mất trộm tài sản là lư đồng, lục bình, tượng... với tổng giá trị trên 70 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.