Lẻn vào chốt kiểm dịch ở Bình Dương trộm điện thoại của cán bộ trực

(PLO)- Thấy lực lượng dân phố trực chốt để điện thoại sạc pin, Hậu lẻn vào lấy trộm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-9, Công an thị xã Tân Uyên cho biết vừa bắt giữ Huỳnh Văn Hậu (38 tuổi, quê ở An Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Hậu lẻn vào chốt kiểm soát lấy trộm điện thoại. Ảnh: Cắt từ camera

Trước đó, vào lúc 6 giờ ngày 21-9, một bảo vệ dân phố thuộc phường Tân Phước Khánh trực tại chốt kiểm soát trên Võ Thị Sáu giao với đường ĐT 747B để điện thoại đang sạc pin bên trong chốt, ra ngoài làm nhiệm vụ.

Lợi dụng sơ hở, Hậu đã lẻn vào lấy trộm điện thoại rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng trích xuất camera xung quanh hiện trường để truy tìm.

Đến chiều cùng lực lượng công an đã bắt giữ được Hậu để điều tra xử lý. Bước đầu, người này đã thừa nhận hành vi trộm cắp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.