Lên rừng làm nương, phát hiện bộ xương người

Đi làm rừng ở khu vực rừng Mã, thuộc xã Giáp Sơn - Lục Ngạn - Bắc Giang, anh Lâm Văn Phương tá hoả phát hiện một bộ xương người cùng quần áo, mũ cối, xoong nồi.
Ngày 11/9, Công an huyện Lục Ngạn tiếp nhận tin trình báo của anh Lâm Văn Phương (36 tuổi), ở xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn về việc phát hiện một bộ xương người khi lên rừng làm rẫy tại khu vực rừng Mã.

Công an huyện Lục Ngạn đã khám nghiệm hiện trường, phát hiện một số vật dụng kèm theo như một bộ quần áo cũ, một chiếc xoong nhôm và 100 nghìn đồng. Nạn nhân là nam giới.

Ngày 12/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã sơ bộ xác định nguyên nhân chết của nạn nhân được phát hiện trong rừng không phải do tác động ngoại lực. Nguyên nhân tử vong bước đầu được xác định là do bệnh lý hoặc đói khát. Cơ quan công an đang tiến hành tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Theo Anh Thế (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.