Lén mang hàng ngàn đô Úc qua Tân Sơn Nhất nhưng không thoát

(PLO)- Làm việc với cơ quan chức năng, người này ấp úng và không xuất trình được giấy phép của ngân hàng. 

Ngày 8-5, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lập hồ sơ xử lý người phụ nữ quốc tịch Úc (50 tuổi) vì vận chuyển số lượng ngoại tệ lớn nhưng không khai báo.

Số ngoại tệ có giá trị lên tới hơn 300 triệu đồng. Ảnh HQ

Trước đó, người phụ nữ ngoại quốc tên LLK đáp chuyến bay VN0781 từ TP.HCM đi Melbourne (Úc) thì bị lực lượng chức năng đề nghị kiểm tra. Số tiền 17.250 AUD (hơn 300 triệu đồng) người này mang theo đã không qua mắt được lực lượng chức năng tại Tân Sơn Nhất. Làm việc với cơ quan chức năng, người phụ nữ ấp úng và không xuất trình được giấy phép của ngân hàng.

Theo Hải quan, số ngoại tệ này này vượt mức quy định mang theo khi làm thủ tục xuất cảnh và không được khai báo.... Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.