Lén đổ chất thải ra môi trường bị bắt quả tang

(PLO)- Tài xế khai là chở thuê cho ông H. số bông gòn không sử dụng được đi đổ thì bị bắt quả tang.

Ngày 10-1, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Bình Dương) bắt quả tang xe tải 70C-065.52 do tài xế Phạm Thanh Hà (37 tuổi, ngụ tại Bình Phước) đang có hành vi lén đổ sáu tấn bông gòn (chất thải rắn công nghiệp) ra môi trường.

Toàn bộ số bông gòn không thể sử dụng, ông H. mang đổ ra ngoài môi trường rồi đốt gây ô nhiễm môi trường.

Tài xế Hà khai nhận: Ông Chung Thanh H. (42 tuổi, ngụ tại Bình Dương) đã thuê tài xế Hà chở bông gòn thải từ các công ty trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một về tập kết ở một khu đất trống (phường Tân Định, thị xã Bến Cát) để phân loại rồi bán cho các hộ trồng nấm ở Tây Ninh và bán cho một công ty ở Long An để kéo sợi.

Số bông gòn thải còn lại không bán được ông H. thuê mang đổ ra bãi đất trống hoặc đem đốt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.