Lên cơn nghiện ma túy, người đàn ông ôm mìn tự sát

(PL)- Khoảng 12 giờ ngày 27-5, nhiều người dân hốt hoảng khi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà anh Vi Văn Mâng (khoảng 30 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Tại hiện trường, người dân phát hiện anh Mâng đã tử vong tại chỗ do mìn nổ. Công an xã Chiêu Lưu đã đến bảo vệ hiện trường, đồng thời báo Công an huyện Kỳ Sơn đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Ông Lương Thịnh Vượng, Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu, cho biết công an huyện xác định đây là một vụ tự sát. Theo gia đình, anh Mâng là đối tượng nghiện ma túy. Trong khi lên cơn nghiện, anh Mâng đã sử dụng ma túy, sau đó ôm mìn tự chế vào ngực và kích nổ. Vụ nổ không làm người thân của anh Mâng và người dân bị thương. Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể anh Mâng cho gia đình làm lễ mai táng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.