Lấy mẫu ADN hai thi thể mặc áo đôi, cột chặt vào nhau

(PLO)- Theo lãnh đạo UBND xã Cương Gián, nghi vấn hai nạn nhân là người nước ngoài nhưng cần chờ kết quả khám nghiệm mới biết chính xác.

Chiều 3-4, Cơ quan công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, tìm người thân của thi thể hai phụ nữ cột vào nhau trôi dạt vào bờ biển thôn Song Long (xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân).

"Mọi thủ tục khám nghiệm đã làm đầy đủ, công an cũng đã lấy mẫu ADN" - Lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân cho biết 

Tư trang, điện thoại của nạn nhân.

Cán bộ UBND xã Cương Gián đã mua hai quan tài cho hai người phụ nữ và thuê đội khâm liệm ở Nghệ An về rồi cùng người dân tổ chức lễ mai táng cho hai người.

Hai nạn nhân trên không mang theo giấy tờ tùy thân nhưng mang theo hai chiếc điện thoại có bọc bao chống nước. Trong hai chiếc điện thoại có sim mang chữ Trung Quốc. Một chiếc điện thoại nạp pin vào bật vẫn còn lên nguồn, có hiện chữ Trung Quốc, nhưng có khóa màn hình.

Chiếc điện thoại có ba khe lắp sim.

Như đã đưa tin, cuối giờ chiều 2-4, người dân ở thôn Song Long đi ra bờ biển thuộc thôn Song Long (xã Cương Gián) thì hốt hoảng khi phát hiện hai thi thể cột vào nhau trôi dạt vào bờ.

Người dân đã báo cáo sự việc lên Công an xã Cương Gián xuống đưa thi thể hai phụ nữ lên bờ, bảo vệ hiện trường. Công an xã Cương Gián báo cáo sự việc lên Công an huyện Nghi Xuân.

Trên chiếc sim trong điện thoại có chữ 4G và hàng chữ Trung Quốc. 

Thi thể của hai người phụ nữ này được xác định chết từ nhiều ngày trước rồi mới trôi dạt vào bờ, độ tuổi từ 25 đến 35, mặc áo khoác đôi, quần bò đôi màu xanh, mang áo phao màu đỏ. Tay và đầu hai phụ nữ nạn nhân cột vào nhau.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Cương Gián cho biết: “Nghi vấn đây là hai phụ nữ người Trung Quốc chứ chưa có kết luận chính thức”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.