Lấy được điện thoại rồi vào Facebook của nạn nhân 'chat' mượn tiền

(PLO)- Chiếm đoạt điện thoại của hai người bạn, Nguyên đã vào Facebook, Zalo để mạo danh bạn và nhắn tin mượn tiền. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nguyễn Khôi Nguyên (32 tuổi, trú tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) đang bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Khôi Nguyên bị bắt giữ. Ảnh: CA

Nguyễn Khôi Nguyên bị bắt giữ. Ảnh: CA

Chiều 26-5, Nguyên đi chơi và giữ giúp hai chiếc điện thoại (trị giá 7,9 triệu đồng) của hai người bạn rồi chiếm đoạt luôn.

Sau đó Nguyên dùng điện thoại của bạn vào tài khoản mạng xã hội, mạo danh vay mượn 3,2 triệu đồng.

Sau một ngày Nguyên bỏ trốn đến 8 giờ sáng 27-5, Công an xã Nghi Kiều (huyện Nghi Lộc) và Công an phường Hòa Hiếu đã xác định và bắt giữ khi Nguyên đang trốn tại nhà một người thân.

Theo hồ sơ, Nguyên từng có ba án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vừa mới ra tù vào ngày 29-4.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.