Lấy chày đánh chết người trong quán nhậu

(PLO)- Sau khi nhậu ngà say, hai bên lời qua tiếng lại, ông Dũng đã dùng chày đánh vào hông bạn đồng hương dập lá lách dẫn tới tử vong.

Ngày 5-8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ ông Hoàng Minh Dũng (43 tuổi, quê huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) để làm rõ hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, tối 3-8, ông Dũng cùng nhóm bạn vào quán nhậu ở đường Nguyễn Tất Thành, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê (Đà Nẵng).

Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, khi đã ngà ngà say, ông Dũng xảy ra mâu thuẫn với ông Dương Thái Tân (cùng quê Lê Thủy).

Hai bên cự cãi lớn tiếng và lao vào ẩu đả, bất ngờ ông Dũng dùng chày đánh vào hông bạn nhậu. Ông Tân bị dập lá lách được mọi người đưa vào BV đa khoa Đà Nẵng cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.