Lật xuồng trong đêm tại Huế, một người bị lũ cuốn mất tích

(PLO)- Ba người ở phường Kim Trà, TP Huế đi trên xuồng qua khu vực nước chảy xiết thì xuồng bị lật, một người mất tích.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 17-11, lực lượng chức năng phường Kim Trà, TP Huế tổ chức tìm kiếm một người mất tích do lật xuồng tại địa phương này.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 10 phút cùng ngày, tại khu vực cổng làng Triều Sơn Trung, phường Kim Trà, một chiếc xuồng chở ba người khi đi vào dòng nước chảy xiết đã bị lật.

lat-ghe-tai-hue-mot-nguoi-bi-nuoc-cuon-troi-mat-tich.jpg
Nhiều nơi ở phường Kim Trà ngập lụt trong ngày 17-11.

Ba người trên xuồng được xác định gồm ông Nguyễn Văn Trung (53 tuổi), ông Lê Đình Mùi (46 tuổi), ông Lê Đình Quý (chưa rõ tuổi, đều ngụ ở làng Triều Sơn Trung).

Vụ lật xuồng làm ông Trung bị nước cuốn trôi, mất tích. Hai người còn lại may mắn bơi được vào bờ an toàn. Công an phường Kim Trà tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.