Lật xe trên đèo Lò Xo, 3 người bị thương nặng

Khoảng 3 giờ sáng 11-4 trên đèo Lò Xo (Kon Tum) xảy ra vụ lật xe tải chở gỗ, khiến 3 người bị thương nặng.

Vào thời điểm trên, ô tô tải thùng kín chở đầy gỗ, do tài xế Lê Đình Lợi (SN 1983, trú tại Sơn Kim, Hương Sơn, Hà Tĩnh) điều khiển chạy theo hướng từ Kon Tum đi Đà Nẵng, khi đến địa điểm Km 1419, nằm trên đèo Lò Xo thuộc thôn Măng Khên, xã Đak Man, huyện Đak Glei, Kon Tum thì xảy ra sự cố, xe leo lên bờ ta luy dương và lật nhào xuống mặt đường.

Vụ tai nạn làm cho 3 người cùng đi trên xe là tài xế Lê Đình Lợi; chủ xe Nguyễn Văn Hùng (SN 1980, trú tại Kỳ Phương, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và phụ xe (chưa rõ danh tính) bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Sơn (Quảng Nam).
Ngay sau khi vụ TNGT xảy ra, CSGT tỉnh Kon Tum đã có mặt tại hiện trường tổ chức đưa người đi cấp cứu, đảm bảo an toàn trật tự lưu thông trên đèo và giữ gìn số gỗ trên xe bị nạn.
Theo Duy Tân (Gia Lai Online)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.