Lật xe trên đèo, 13 người thiệt mạng

19g đêm 1-3, chiếc ôtô 16 chỗ ngồi của Hãng xe Đăng Khoa từ Ngọc Hồi (Kon Tum) đi Attapư (Lào) đã bị tai nạn khi cách tỉnh Attapư khoảng 30-40 km khiến 13 người chết và 6 người bị thương.
Lật xe trên đèo, 13 người thiệt mạng ảnh 1
Anh Nguyễn Chương may mắn thoát chết
Theo Công an huyện Ngọc Hồi, 13 người đã bị thiệt mạng, trong đó 11 người chết tại chỗ, 2 người chết trên đường đi cấp cứu, lái phụ xe đều thiệt mạng, 6 người bị thương.Nạn nhân Cao Lý Mỹ An (23 tuổi, ngụ quận Hải Châu, Đà Nẵng) bàng hoàng kể lại: xe rời bến xe khách huyện Ngọc Hồi lúc 16g chiều cùng ngày, làm xong thủ tục ở cửa khẩu Bờ Y, chạy khoảng 30-40km nữa thì bị tai nạn. "Lúc đó xe đổ dốc, mọi người đang ngủ thì nghe tiếng rầm. Tôi thấy chân đau nhói và kẹt cứng trong xe. Tôi cố hết sức kêu cứu nhưng họ tưởng tôi đã chết nên hơn một giờ sau mới có người cứu và đưa xuống cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum lúc gần 23g đêm", chị An kể.Đi cùng chuyến xe, mẹ chị An là bà Lý Thị Lệ Thủy (50 tuổi) và người yêu của chị là anh Mai Văn Hoàng (34 tuổi) đều chết tại chỗ. "Mấy mẹ con đi thăm người thân đang làm ăn bên Lào, nay họ chết cả" - chị An nấc nghẹn. Hiện chị An bị gãy xương đùi, đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.Anh Trương Quang Dục cũng cho biết vừa từ quê ở huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) qua Lào để làm ăn. "Xe đang đổ đèo, mọi người hốt hoảng khi thấy xe chao đảo rồi lật vào phía taluy dương. Tỉnh dậy, nghe tiếng rên khóc của những người bị nạn, tôi cố bò ra khỏi xe và được mọi người đưa đi cấp cứu", anh Dục vừa kể vừa khóc, nói cậu anh là Nguyễn Văn Dương, 49 tuổi, đi cùng cũng đã chết. Anh bị gãy xương đùi háng.
Lật xe trên đèo, 13 người thiệt mạng ảnh 2

Nạn nhân Trương Quang Dục bị mất người cậu Nguyễn Văn Dương đi cùng

Bác sĩ Võ Văn Thanh - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum - cho biết khi tiếp nhận sáu ca chấn thương được chuyển về, bệnh viện đã huy động 20 y bác sĩ tập trung cấp cứu với tinh thần phục vụ cao nhất. Hiện hai bệnh nhân đang rất nguy kịch là anh Vũ Văn Hoạt (37 tuổi, ngụ tại tỉnh Nam Định) bị gãy cột sống lưng và anh Lê Công Chiến (26 tuổi) bị chấn thương sọ não.Vụ việc đang được các ngành chức năng điều tra làm rõ. Theo TRẦN THẢO NHI (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.