Lật xe ở đèo Cù Mông, 2 người chết

Tính đến 3 giờ sáng nay 19.2, hai thi thể trong vụ lật xe ở đèo Cù Mông (Bình Định) và hai nạn nhân bị thương mới được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi chiếc xe lật dưới đèo.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 18.2, xe đầu kéo BKS 29Z-2151, kéo theo rơ - moóc BKS 51R-4348 do tài xế Thân Mạnh Đức (27 tuổi, ở H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) điều khiển chạy hướng nam - bắc đã bị lật văng xuống dưới đèo Cù Mông (km 1240, QL1A, thuộc P.Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn, Bình Định).
Xe chở 5 người và 6 tấn bánh kẹo từ TP.HCM ra Hà Nội.

Vụ tai nạn làm hai người chết tại chỗ là Thân Mạnh Đạo (25 tuổi) và Thân Mạnh Trung (14 tuổi); hai nạn nhân khác bị thương nặng là Phan Văn Thành (23 tuổi) và chị Phan Thị Huyền Trang (cùng ở Thừa Thiên - Huế). Riêng tài xế Thân Mạnh Đức đã may mắn thoát nạn.

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường của cơ quan điều tra, chiếc xe trên bị mất thắng, tài xế không làm chủ được tay lái nên bị lật.

Theo Ngọc Hân - Minh Duyên
(TNO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.