Lật xe máy cày, 1 người chết, 9 người bị thương

Sáng 9/9, chiếc xe máy cày đang chở một nhóm nữ công nhân đã bị mất đà, tuột dốc và lật xuống triền đồi tại xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng làm 1 người chết tại chỗ và 9 người khác ngồi trên xe bị thương.

Đây là xe của Công ty TNHH Sơn Hy đang chở công nhân đi trồng cao su cho công ty này. Tại hiện trường, chiếc xe máy cày bị lật nghiêng, mắc kẹt vào giữa 2 thân cây rừng và cách mặt đường khoảng 5m.

Nạn nhân bị chết là Nguyễn Thị Dư (ở huyện Đạ Huoai, công nhân của Công ty Sơn Hy). 9 công nhân khác bị thương khá nặng, trong đó 1 người trong tình trạng nguy kịch. Các nạn nhân bị thương hiện đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Đạ Huoai và Bệnh viện huyện Định Quán (Đồng Nai).

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, các lực lượng chức năng huyện Đạ Huoai đã có mặt tại hiện trường để cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu và thăm hỏi, hỗ trợ gia đình người bị nạn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.