Lật xe khách trên quốc lộ 14 qua tỉnh Đồng Nai, 3 người thương vong

(PLO)- Chiếc xe khách đang chạy trên quốc lộ 14 thì tài xế mất lái, lật xe khiến ba người thương vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa 26-2, xe khách loại 52 chỗ ngồi lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi TP.HCM. Xe do tài xế Lê Phước Lâm (39 tuổi, ngụ Lâm Đồng) điều khiển.

Khi xe di chuyển qua đoạn thuộc thôn Sơn Thọ, xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai, tài xế mất lái khiến xe lật ngang vào lề đường. Thời điểm xảy ra tai nạn trời đang mưa, đường trơn trượt.

lật xe khách 1.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: A THÀNH

Vụ tai nạn khiến anh HT (20 tuổi, ngụ Lâm Đồng) tử vong. Hai hành khách khác bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe khách lật nghiêng bên đường, một số khu vực kính bị hư hỏng.

Lực lượng công an địa phương đã tới hiện trường để điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.