Lật xe khách ở dốc Cun, 2 người thương vong

(PLO)- Vụ lật xe khách ở dốc Cun (tỉnh Phú Thọ) chiều 5-8 khiến hai người thương vong, xe khách hư hỏng nặng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-8, trao đổi với PLO, lãnh đạo đội CSGT số 4 Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vụ tai nạn lật xe khách tại dốc Cun xảy ra khoảng 17h30 cùng ngày (thuộc địa bàn tỉnh Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ).

Lật xe khách ở dốc Cun, 2 người thương vong.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách loại 29 chỗ, di chuyển theo hướng Sơn La - Hà Nội, khi đến khu vực trên thì xảy ra tai nạn, trên xe lúc đó có 9 người, bao gồm cả lái xe. Vụ việc khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương, xe khách bị hư hỏng nặng.

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ ngay sau đó đã có mặt tại hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.