Lật xe chở gỗ đè trúng thiếu niên 14 tuổi đang đi bộ

(PLO)- Xe chở gỗ lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk thì bị lật, đè trúng thiếu niên 14 tuổi đang đi bộ. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-7, một lãnh đạo UBND phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật xe chở gỗ keo, làm một thiếu niên 14 tuổi tử vong.

"Hiện công an đang xác minh, xác định thông tin cụ thể của nạn nhân"- lãnh đạo phường nói.

Lật xe chở gỗ đè trúng thiếu niên 14 tuổi đang đi bộ
Khu vực xảy ra vụ lật xe chở gỗ. Ảnh: Q.H

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, một xe chở gỗ keo lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng bắc - nam.

Khi đến đoạn qua ngã tư thuộc phường Đông Hòa thì xe bị lật, đè trúng một thiếu niên 14 tuổi đang đi bộ làm nạn nhân tử vong.

Tại hiện trường hàng ngàn lóng gỗ keo đổ ra đường. Lực lượng chức năng xử lý hiện trường, đảm bảo an toàn giao thông; điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.