Lật thuyền trên hồ Trị An, cô gái trẻ tử vong

(PLO)- Khuya 23-7, Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) cùng các đơn vị chức năng khác đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ lật thuyền trên hồ Trị An (huyện Định Quán). 

Theo đó, gần 18 giờ cùng ngày, hai thanh niên cùng một cô gái (chưa rõ danh tính) đến một quán kinh doanh ven hồ Trị An, thuộc ấp Bến Nôm 2, xã Phú Cuờng, huyện Định Quán ăn uống. Sau đó, cả ba người này đã tự lấy một thuyền nhỏ của người dân ở gần khu vực trên chèo ra ngoài hồ Trị An chơi.

Lực lượng chức năng đang thực hiện công tác cứu hộ. Ảnh: CTV

Khi chèo ra cách bờ hơn 15 m thì chiếc thuyền bị lật úp, hai thanh niên do biết bơi nên đã nhanh chóng bơi được vào bờ kêu cứu. Riêng cô gái do không biết bơi đã bị đuối nước. Nghe tiếng cầu cứu, một số người dân đã chạy đến bơi ra chỗ lật thuyền ứng cứu nhưng khi đưa được cô gái lên bờ thì nạn nhân đã tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được xác minh làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.