Lật thuyền đánh cá ở Huế, 1 ngư dân mất tích

(PLO)- Trên đường đi biển trở về đất liền, thuyền của ngư dân không may bị lật khiến một người mất tích.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-2, thông tin từ UBND xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc lật thuyền đánh cá khiến một ngư dân mất tích.

ngư dân mất tích trên biển
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển.

Theo đó, khoảng 1 giờ ngày 8-2, lực lượng chức năng nhận được tin báo thuyền đánh cá do ông TL (58 tuổi, chủ thuyền) cùng bạn thuyền là ông ĐX (70 tuổi, ở Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh) trong lúc đánh cá trở về cách bờ khoảng 100m không may bị lật.

Thời điểm xảy ra sự việc, ông L bơi được vào bờ còn X mất tích.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương và người dân triển khai công tác tìm kiếm.

Hiện nay, công tác tìm kiếm ngư dân mất tích diễn ra khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.