Lật tẩy “gia đình Rồng” lừa tìm kho báu

Nghi phạm cầm đầu  xưng là “tướng quân đội”, “vua tài chính toàn cầu” để hoạt động lừa đảo.
Ngày 21-1, Đại tá Nguyễn Xuân Mừng, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an), cho biết vừa khám phá một tổ chức có dấu hiệu lừa đảo bằng thủ đoạn  tung tin khai thác những kho vàng, kho tiền cổ để lôi kéo nhiều người tham gia.

Trước đó, tháng 10-2013, cơ quan an ninh điều tra công bố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dùng danh nghĩa “Hoa Mai Hội” do Nguyễn Thành Chơn cầm đầu. Chơn đã bịa đặt thông tin có nhiều kho tiền cổ, đôla Mỹ, lôi kéo nhiều người tham gia khai thác để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng. Sau khi hành vi của Chơn bị vạch trần, nhiều người dân đến công an trình báo còn nhiều nhóm có thủ đoạn tương tự.

Lê Văn Dũng và tang vật liên quan đến “gia đình nhà Rồng”. (Ảnh do Cơ quan An ninh điều tra cung cấp)

Trong đó nổi lên một nhóm do Lê Văn Dũng (ngụ TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), tự xưng là Ba Vương cầm  đầu. Ba Vương xưng là “tướng quân đội”, “vua tài chính toàn cầu”, “tổng tài chủ” đời thứ bảy của “gia đình nhà Rồng”, tiếp quản nắm giữ các kho tiền khắp Việt Nam, khi có lệnh của Ba Vương mới được mở kho.

Tháng 7-2013, Ba Vương thông báo có Ngô Văn H. là “trung tướng an ninh”, Nguyễn Phú Q. là “giám đốc công ty đầu tư xây dựng miền Nam QK”… sẽ lên Đắk Lắk khai thác kho vàng 9,6 tấn thuộc “gia đình nhà Rồng” đang giấu trong vườn nhà một người dân  tại xã Đắk Liêng, huyện Lắk. Ngoài ra, Dũng  còn lôi kéo đông đảo người khác bỏ gia đình, vợ con, vay mượn số tiền lớn để theo Dũng khai thác kho báu ảo để rồi tiền mất tật mang, gây ra nhiều xáo trộn xã hội.

Trong số tay chân của Ba Vương có ông Phạm Minh T. là người tích cực tham gia “gia đình nhà Rồng”. Năm 2008, ông T. xây dựng trái phép căn nhà ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh rồi tự đặt tên là chùa Từ Bi để hoạt động mê tín dị đoan. Mặc dù chính quyền địa phương cưỡng chế nhưng ông T. không chấp hành. Ông T. còn sử dụng giấy chứng nhận tăng ni giả bị Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát hiện, đề nghị UBND huyện Bình Chánh thu hồi giấy chứng nhận.

Cơ quan điều tra đã làm rõ Lê Văn Dũng trong thời gian tham gia quân đội từng lấy cắp xăng dầu và bị kỷ luật. Năm 2002, Dũng  bị Công an TP Buôn Ma Thuột bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi ra tù, Dũng mở phòng khám, chữa bệnh không giấy phép, bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính, buộc ngừng hoạt động.

Theo cơ quan điều tra, nhóm người của Lê Văn Dũng mới dừng ở hình thức tuyên truyền, lôi kéo, lừa bịp nhiều nạn nhân đi tìm kho báu không có thật, gây ảnh hưởng an ninh, chính trị và xã hội. Hiện cơ quan điều tra cũng kêu gọi người dân biết thông tin về hoạt động sai phạm của nhóm Ba Vương thì cung cấp cho công an theo địa chỉ email: Daklak_ca@yahoo.com.vn, số điện thoại: 0500.3869438.

TUYẾT KHUÊ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.