Lật đò trên sông Vu Gia, 6 người mất tích

(PLO)- Sau ngày làm việc, nhóm 10 người lên thuyền về nhà thì bị lật, sáu người mất tích.

Chiều 25-2, ông Trần Quốc Đạt, Chủ tịch UBND xã Đại Cường (huyện Đại Lộc, Quảng Nam), cho biết vừa xảy ra vụ lật đò khiến sáu người mất tích.

Theo ông Đạt, khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, tại sông Vu Gia đoạn qua xã Đại Cường, sau một ngày làm việc nhóm 10 người dân địa phương lao động sản xuất trên đường về thì gặp nạn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: T.NHẬT

Bốn người đã cứu vớt, sáu người còn lại vẫn đang mất tích. Hiện lực lượng chức năng cùng người dân địa phương vẫn đang tích cực tìm kiếm những người mất tích.

Được biết, trong bốn người cứu vớt có ba người sức khỏe đã dần ổn định, một người vẫn đang cấp cứu.

Cơ quan chức năng xác định sáu người mất tích là ba nam, ba nữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.