Lập đoàn thanh tra làm rõ vụ hiệu phó bị đe dọa cho mìn nổ tung nhà

(PL)- Ngày 12-12, tin từ Phòng GD&ĐT huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết:

Nơi này sẽ lập đoàn thanh tra làm rõ vụ người nhà của bà Trần Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Trung (huyện Nghi Lộc), gọi điện thoại xưng “cán bộ huyện” đe dọa “nổ mìn tung nhà” bà Phùng Thị Kim Chinh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Trung.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 24-10, đoàn thanh tra của huyện Nghi Lộc về Trường THCS Nghi Trung làm việc và đề nghị bà Chinh giải trình việc chi sai một số khoản tiền dạy thêm. Bà Chinh trả lời bà không liên quan đến tài chính của trường. Bà Hương không hài lòng cách trả lời của bà Chinh. Sau đó, trưa 1-11, bà Chinh nhận được điện thoại từ một người đàn ông xưng là cán bộ huyện, đe dọa “mang mìn đến nổ tung nhà mày”. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định số thuê bao trên do bà Hương đứng chủ. Bà Hương phân trần việc gọi điện thoại trên là con trai của vợ chồng bà thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.