Quảng Ninh:

Lão nông bị sát hại giữa cánh đồng lúc mờ sáng

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Triều (Quảng Ninh) đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Đặng Văn Đạt (26 tuổi, trú tại thôn Nhuệ Hổ, xã Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh) về hành vi giết người.

Nạn nhân là ông Đặng Văn Hạnh (55 tuổi, trú cùng thôn Nhuệ Hổ, xã Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh).

Hiện trường xảy ra vụ án mạng
Hiện trường xảy ra vụ án mạng

Thông tin ban đầu, khoảng 7h30 ngày 7-11, như thường ngày bà Nguyễn Thị Nhung (51 tuổi, là vợ ông Hạnh) ra đưa đồ ăn sáng cho chồng tại căn chòi của gia đình ở giữa cánh đồng tại thôn Nhuệ Hổ.

Khi bà Nhung đi gần đến căn chòi thì phát hiện chồng mình nằm úp dưới ruộng trên cơ thể có nhiều vết chém. Quá hốt hoảng, bà Nhung liền hô hoán mọi người. Tuy nhiên, khi người dân đến đã phát hiện ông Hạnh tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo, công an xã Kim Sơn đã khẩn cấp đến bảo vệ hiện trường, đồng thời báo lên Công an huyện Đông Triều để tiến hành điều tra.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một con dao dài khoảng 20 cm (xác định là hung khí vụ án).

Khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân bị chém tám nhát ở mặt, chân và tay khiến mất máu dẫn đến tử vong.

Các nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra vụ án người dân xung quanh nhìn thấy có ánh đèn pin lấp loáng ở căn chòi của gia đình ông Hạnh. Một lúc sau, người dân nghe thấy tiếng lục đục ở đó nhưng ở giữa cánh đồng hoang vắng có ba, bốn hộ dân sống, và khoảng cách giữa các gia đình khá xa nên người dân cũng không ai rõ.

Ngay sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra đã nhanh chóng xác định hung thủ gây ra vụ án mạng và ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Đặng Văn Đạt. Tại cơ quan điều tra, Đạt đã thừa nhận hành vi phạm tội. 

Theo đó, sau khi gây án Đạt về nhà ăn cơm và có uống hai viên thuốc “an thần” rồi đi ngủ. Khi công an ập đến Đạt vẫn còn chưa tỉnh...

Theo tìm hiểu, được biết Đặng Văn Đạt là con út trong gia đình có sáu người con, bố Đạt là ông Đăng Văn Lục, là người nhiễm chất độc da cam từ thời chiến. Đạt cùng với người chị gái bị bệnh tật từ thuở nhỏ do ảnh hưởng từ người bố bị.

Theo bà Nguyễn Thị Hải (mẹ đối tượng) cho biết, “Do ảnh hưởng từ bố nên Đạt bị mắc chứng tâm thần. Gia đình mang đi khám, điều trị tại Bệnh viện tâm thần Quảng Ninh được một thời gian. Khi thấy bệnh tình của Đạt thuyên giảm, gia đình cho về nhà uống thuốc. Nhiều lúc Đạt còn cầm dao đuổi chém bố mẹ và hàng xóm. Hiện tại, Đạt được hưởng chế độ chất độc da cam”.

Phía người nhà nạn nhân cho biết, lâu nay gia đình vẫn có căn chòi ngoài đồng để nuôi thả, cày cấy. Thường ngày ông Hạnh vẫn ra đó trông nom và nhặt rươi về ăn. Trước khi sự việc xảy ra, giữa ông Hạnh và Đạt không hề xảy ra xích mích, ông Hạnh vẫn thường xuyên giúp đỡ gia đình Đạt, ông thường cho Đạt rươi mang về cho gia đình ăn. Còn nguyên nhân dẫn đến xảy ra sự việc trên gia đình cũng không rõ. 

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Nụ - Trưởng thôn Nhuệ Hổ cho biết: “Gia đình ông Đặng Văn Lục có ba người được hưởng chế độ chất độc da cam. Đạt là một trong số hai người con của ông Lục bị ảnh hưởng nhiều nhất từ bố”.

Theo Quốc Đô - Nhất Nam (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.