Lãnh đạo trung tâm đăng kiểm bị dọa giết

(PL)- Sở GTVT tỉnh Gia Lai vừa có công văn đề nghị Công an TP Pleiku điều tra việc một người đe dọa hành hung các nhân viên tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-03D (thuộc Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới Gia Lai, có trụ sở ở phường Chi Lăng, TP Pleiku).

Ngày 13-12, ông Nguyễn Hữu Quế, Giám đốc sở này,  cho biết như trên.

Trước đó, sáng 7-12, một tài xế điều khiển ô tô giường nằm 47B-000.79 đến trung tâm thực hiện kiểm định. Nhân viên trung tâm phát hiện số máy đăng ký trên động cơ có dấu hiệu bị bóc, dán. Kiểm tra thì phát hiện động cơ xe khách giường nằm bị thay thế nên kiểm định viên đã thông báo, giải thích lỗi này với tài xế dẫn đến hai bên cãi cọ và xô xát. “Tài xế hăm dọa anh em trong trung tâm và nói sẽ thuê người giết tôi với giá 50 triệu đồng” - ông Nguyễn Châu Kim Long, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đăng kiểm 81-03D, kể lại. Theo ông Long, tài xế này đã có hành vi túm cổ áo, ném mũ bảo hiểm vào ông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.