Lãnh đạo huyện lên tiếng về cái chết nữ hiệu trưởng mầm non

(PLO)- Trước việc dư luận cho rằng cô T. tự tử là do bị ép cho thôi chức hiệu trưởng, ông Ngô Đức Thuận, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, đã có trả lời.

Ngày 4-10, Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cô Nguyễn Thị T. (42 tuổi, Hiệu trưởng Trường Mầm non Châu Phong, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) tử vong trong tư thế treo cổ hôm 3-10.

Hình ảnh và dòng trạng thái cô Th. chia sẻ trên trang cá nhân vào ngày 30-9.

Trước việc dư luận cho rằng cô T. tự tử là do bị ép cho thôi chức hiệu trưởng, ông Ngô Đức Thuận, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nói với báo chí: "Đó là thông tin không chính xác. Chưa có ai cho thôi việc, cũng không ép gì và chưa có văn bản nào miễn nhiệm cô Th.".

Một cán bộ Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cũng nói việc miễn nhiệm cô Th. hay bổ nhiệm ai thì chưa có quyết định nào cả. "Việc này phải có quy trình cụ thể và chặt chẽ, không thể nói là làm ngay được. Nguyên nhân sự việc các cơ quan chức năng đang làm rõ và sẽ có thông tin cụ thể".

Được biết theo xếp loại thi đua hiệu trưởng năm học 2018-2019, cô Th. được UBND huyện Quỳ Châu xếp "hoàn thành nhiệm vụ" nhưng phần ghi chú có ghi "hạn chế về năng lực". Cô Th. đã làm đơn kiến nghị về việc xếp loại không hợp lý đối với kết quả thi đua của bản thân cô và Trường Mầm non Châu Phong trong năm học 2018-2019.

Về việc này, chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu cho hay cô Th. đã rút đơn. "Đơn kiến nghị của nữ hiệu trưởng về kết quả thi đua xếp loại khen thưởng gửi các cấp cũng đã xin rút rồi” - ông Thuận nói.

Ngày 30-9, cô Th. có đi hiến máu nhân đạo và chia sẻ hình ảnh hiến máu trên trang cá nhân với dòng trạng thái: "Lại tiếp tục hành trình Giọt máu cho đi 1 cuộc đời ở lại".

Trước khi xảy ra sự việc, cô Th. nói chuyện, tâm sự bình thường với người thân và nhắn tin trò chuyện với con trai đang học tập làm việc xa nhà.

Sau khi phát hiện vợ tử vong trong tư thế treo cổ, ông H. (chồng của cô) khóc, ngất lịm, được đưa đi cấp cứu. Cha mẹ đẻ của cô T. cũng thương con, khóc ngất xỉu.

Vào chiều 3-10, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện Quỳ Châu phối hợp ngay với gia đình, chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể đến để động viên gia đình, lo chu đáo việc mai táng cho cô giáo.

Hiện công việc điều hành Trường Mầm non xã Châu Phong đã được giao cho cô hiệu phó của trường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.