Lãnh án vì phá hủy kênh thủy lợi

TAND tỉnh Tây Ninh vừa tuyên phạt Lương Xuân Nhượng bốn năm tù, Trịnh Xuân Binh và Phạm Thị Nội mỗi người ba năm tù.

Võ Thanh Bảnh, Huỳnh Văn Chiến, Lưu Thị Nhung từ một năm sáu tháng đến hai năm tù về tội phá hủy công trình, phương tiện an ninh quốc gia.

Theo hồ sơ, công trình kênh Chính Tây (xã Trà Vong, Tân Biên) do Công ty Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng (Tây Ninh) quản lý là công trình quốc gia. Biết rõ điều đó nhưng vì hám lợi, từ năm 2006, Nhung đã đưa xe cuốc, xe ben vào đào đất ven kênh để bán cho các hộ dân có nhu cầu san lấp mặt bằng. Theo kết quả giám định, Nhung đã đào lấy hơn 7.458 m3 đất, gây thiệt hại gần 277 triệu đồng.

Để dễ dàng lấy đất, Nhung đã “bồi dưỡng” cho Nội - nguyên đội trưởng quản lý kênh Chính Tây hai triệu đồng. Về phần mình, Nội cũng cấu kết với Nhượng, Bình (trạm trưởng, nhân viên trạm K32) thỏa thuận bán gần 30 ngàn m3 đất kênh cho Chiến và Bảnh, gây thiệt hại hơn một tỷ đồng.

AN BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.