Lâm tặc tông chết cán bộ kiểm lâm

(PL)- Thượng tá Lê Khả Vân, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông), cho biết công an vừa bắt được Trần Hoàng Lâm (trú thôn 10, xã Nâm N’jang, Đắk Song) về hành vi giết người, đang trên đường bỏ trốn.

Tối 12-3, Đội Quản lý bảo vệ rừng số 1 của Công ty TNHH MTV Đắk N’tao (huyện Đắk Song) tuần tra, kiểm tra rừng dọc theo tuyến đường tỉnh lộ 6 thì phát hiện hai xe máy đang vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại khoảnh 2, tiểu khu 1616. Lực lượng tuần tra đã ra hiệu lệnh yêu cầu hai xe máy nói trên dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, Lâm không chấp hành mà cố tình đâm thẳng vào tổ tuần tra nhằm trốn thoát. Hậu quả làm ông Đinh Trọng Học, cán bộ của Công ty TNHH MTV Đắk N’tao, bị thương rất nặng ở vùng đầu, vùng ngực. Sau đó ông Học được chuyển xuống BV Chợ Rẫy cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, ông Học đã tử vong.

 HẢI NAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.