Lâm tặc tấn công lực lượng chức năng, cướp lại gỗ lậu

(PL)- Theo ông Sô Minh Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phước (Sơn Hòa, Phú Yên), cho biết các cơ quan chức năng đang truy tìm nhóm lâm tặc đã trấn áp, cướp lại gỗ lậu tại địa bàn.

Chiều 1-12, các lực lượng chức năng xã Sơn Phước phát hiện, thu giữ 26 khúc gỗ hộp tập kết bên bờ sông Ba (đoạn qua xã Sơn Phước) chuẩn bị vận chuyển, tẩu tán.

Lâm tặc tấn công lực lượng chức năng, cướp lại gỗ lậu ảnh 1

Lực lượng chức năng kiểm đếm số gỗ lậu còn lại. Ảnh: T.L

Trong lúc cơ quan chức năng đang lập biên bản, nhóm lâm tặc đã xông vào trấn áp lực lượng đang làm nhiệm vụ, cướp đi tám khúc gỗ. Ngay sau đó, các lực lượng tổ chức truy đuổi nhưng do trời tối nên nhóm lâm tặc đã kịp tẩu thoát. Hiện số gỗ còn lại đã chuyển giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa xử lý.

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.