Làm rượu ngoại bán cho quán bar bằng... nước màu kho cá

(PLO)- Ngày 27-5, Cơ quan Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ nghi can Bùi Văn Hoài (26 tuổi, quê Nghệ An) về hành vi sản xuất hàng giả.

Nghi can Hoài bị bắt giữ. Ảnh: Vũ Hội.

Trước đó, ngày 20-5 Đội cảnh sát kinh tế, Công an thị xã Dĩ An bắt quả tang tại phòng trọ có địa chỉ tại khu phố Thống Nhất (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An) Hoài đang sản xuất rượu ngoại giả. Tại hiện trường cơ quan công an thu giữ nhiều dụng cụ pha chế, sản xuất rượu ngoại giả như: nắp chai, tem chống hàng giả và hơn 200 vỏ chai rượu ngoại.

Làm việc với lực lượng chức năng, Hoài khai nhận cùng hợp tác với một số đối tượng (chưa rõ lai lịch) để làm giả rượu. Hoài mua các chai rượu với giá khoảng 200.000 đồng/chai rồi mang về trộn với Vodka và nước màu kho cá.

Số rượu pha sau đó được sang chiết qua các chai rượu ngoại rồi đem đi tiêu thụ tại các nhà hàng, quán bar. Hoài cũng khai nhận đã tuồn hơn 40 chai rượu cho một quán bar trên địa bàn thị xã Dĩ An.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.