Làm rõ thông tin trộm tài sản bất thành còn đe dọa cho nổ nhà khổ chủ

(PLO)- Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đang xác minh, làm rõ vụ việc trộm tài sản bất thành và nội dung đe dọa chủ nhà theo tin báo của người dân. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-2, một lãnh đạo Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết đang xác minh tin báo của người dân về việc bị người khác đe dọa sau khi đuổi bắt trộm.

Trước đó, ông TH (ngụ xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil) đã báo tin đến công an về việc có người lạ gọi điện thoại đe dọa gia đình ông.

đe dọa 2.jpg
Ông H đăng tải việc gia đình mình bị người lạ đe dọa trên Facebook cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Trao đổi với PLO, ông H cho biết gần đây ông tập kết một số vật liệu, máy móc để sửa nhà. Hôm 21-2, kẻ gian đã đột nhập lấy đi một mô-tơ máy trộn hồ tại công trình của ông. Hôm sau, ông H cảnh giác hơn nên kịp thời phát hiện một người có ý định lẻn vào trộm tại nhà mình.

“Gần 1 giờ sáng 22-2, tôi phát hiện có người tìm cách lẻn vào nhà mình nên tri hô và đuổi bắt. Người này chạy thoát, không lấy được thứ gì và bỏ lại xe máy” - ông H nói.

Cũng lời ông H, sáng 22-2, ông đã báo tin và giao nộp chiếc xe máy liên quan để công an địa phương xử lý.

Cùng ngày, có người lạ gọi vào số điện thoại của gia đình ông H và liên tục đe dọa. "Vợ tôi sửa quần áo, ghi số điện thoại ở bảng hiệu nên có người đã gọi điện, đe dọa gia đình tôi vì đã lấy xe máy của họ giao công an. Tôi đã cung cấp các tài liệu cho cơ quan công an và mong vụ việc nhanh chóng được xử lý” - ông H trao đổi thêm.

đe dọa 1.jpg
Chiếc xe máy người dân giữ vào giao nộp công an. Ảnh: N.D

Ông H đã đăng tải đoạn clip ghi lại nội dung người lạ gọi điện đe dọa mình lên Facebook cá nhân để lưu bằng chứng.

Theo nội dung clip mà ông H đăng tải, người đàn ông đầu dây bên kia liên tục có những lời lẽ sặc mùi "xã hội đen".

"Tao tiền án nhiều hơn tiền mặt, mày nghĩ sao mà đi báo công an…Mày có tin tao cho nhà mày nổ không? Mày đi ra đường nhớ nhìn trước nhìn sau… Mày lấy xe của tao, tao bắt vợ con mày, cả nhà mày đền lại gấp 10 lần...” - trích lời người đàn ông đe dọa chủ nhà được đăng trong clip.

Theo lãnh đạo Công an huyện Đắk Mil, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Qua xác minh, Công an huyện Đắk Mil đã triệu tập một người liên quan để làm việc. "Người này khai có ý định trộm cắp tài sản nhưng chưa thực hiện được hành vi. Đối với các nội dung khác, trong đó có việc đe dọa, chúng tôi tiếp tục xác minh, củng cố chứng cứ, tài liệu để làm rõ" - lãnh đạo Công an huyện Đắk Mil nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.